Thứ Tư, tháng 9 12, 2018

Sức Đâu Mà Buồn



Dạo này sao lắm chuyện buồn
Buồn ngoài xã hội, kéo luôn vào nhà
Buồn vì người đã bội ta
Buồn luôn cái bệnh, phát ra trong mình.

Buồn cho cái cõi phù sinh
Tranh đua dành dật, coi khinh đạo đời
Buồn thay cho kiểu sống hời
Thị phi đen trắng, lắm lời đổi thay.

Buồn bởi duyên số đắng cay
Kiếp này trả nợ, đã vay kiếp nào
Buồn cho các bạc Anh hào
Ăn trên ngồi trước, nhưng nào biết chi.

Buồn mình cũng chẳng ra gì
Cóc ngồi đáy giếng, lòng thì quặn đau
Buồn đâu mà nối đuôi nhau
Kéo về một đám, nát nhàu tâm can.

Thôi thì lấy lại thời gian
Tìm vui làm bạn, xua tan buồn rầu
Gìn giữ sức khoẻ bền lâu
Sự đời bạc bẽo, sức đâu mà buồn !

12.09.2018
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: