Thứ Bảy, tháng 6 30, 2018

Đời Ta Cần Gì



Cuộc đời cần nhất là gì ?
Đó là sức khoẻ, chẳng chi sánh bằng
Nhưng ta cũng nên nhớ rằng
Tình cảm cao cả, vĩnh hằng mới vui.

Nhìn tới rồi lại nhìn lui
Tiền cũng phải có, để vui sống đời
Ngẫm nghĩ việc ăn việc chơi
Việc gì cũng phải, từ nơi đồng tiền.

Nhưng sống chớ quên tánh hiền
Tu nhân tích đức, phước điền sinh sôi
Bởi trong cái cõi luân hồi
Nhân nào quả nấy, xa xôi là gì.

Hành thiện gieo mầm Từ bi
Công đức tăng trưởng, hoạ đi phước về
An vui dưới ánh Bồ đề
Ấm Êm Hạnh Phúc, Trọn Bề Chân Như !

30.06.2018
HOANGHAI




Không có nhận xét nào: