Thứ Năm, tháng 2 08, 2018

Vui Vẻ Chấp Nhận


Sống đời ai cũng như ai
Luôn có tâm niệm, cầu tài cầu vinh
Nhưng trong cuộc sống mưu sinh
Mỗi người một vẻ, nhục vinh thế thời...

Không ai ngờ được chữ
Lúc lên lúc xuống, vận thời rủi may
Tận duyên hết phước đắng cay
An nhàn hạnh phúc, phước dày đức cao.

Cuộc đời đừng hỏi tại sao
Mà phải gánh chịu, lao đao đoạ đày
Bởi do kiếp trước đã vay
Kiếp này phải trả, đắng cay phận mình.

Vậy nên dẫu nhục hay vinh
Vui vẻ chấp nhận, đừng sinh oán thù
Vạn vật chỉ là phù du
Không gì mãi mãi... cho dù Thánh nhân.

08.02.2018
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: