Chủ Nhật, tháng 2 04, 2018

MẸ LÀ TẤT CẢ



Mẹ là ánh sáng Thái dương
Suốt đời dẫn lối, soi đường cho con
Tình Mẹ cao cả sắt son
Nếu đời còn Mẹ, chẳng còn lo chi.

Mẹ là ánh sáng Từ bi
Bao dung độ lượng, những khi sai lầm
Đời Mẹ hy sinh lặng thầm
Quên thân cực khổ, giãi dầm nắng mưa.

Vì con chẳng quản sớm trưa
Tuổi già Mẹ vẫn, còn chưa yên lòng
Ngày đêm Mẹ vẫn hằng mong
Cho con hạnh phúc, ấm trong đẹp ngoài.

Mẹ như ánh sáng ban mai
Sưởi ấm tô đẹp, hình hài con thơ
Mẹ vẻ ra những giấc mơ
Cho con tiến bước, từng giờ từng giây.

Giờ đây cuộc sống no đầy
Nhớ công ơn Mẹ, dựng xây bao ngày
Chợt nghe mí mắt cay cay
Nhớ thương rơi lệ... tỏ bày cùng ai ?

04.02.2018
HOANGHAI






Không có nhận xét nào: