Thứ Hai, tháng 2 05, 2018

Chỉ Cần Sức Khỏe



Đừng mong mọi việc dễ dàng
Hãy mong có được, hành trang vững bền
Sức khoẻ bền bỉ là trên
Sống vui sống khoẻ, làm nên mọi điều.

Cuộc sống gian khó bao nhiêu
Thì càng trân trọng... là điều đương nhiên
Cũng như khi ta kiếm tiền
Mồ hôi nước mắt... gắn liền công lao.

Đồng tiền đáng quí biết bao
Khi ta chắt góp, từng hào từng xu
Kiếm tiền nhẹ nhàng êm ru
Tiêu xài không tiếc... vù vù tung ra.

Cuộc đời rộng lớn bao la
Giàu nghèo kiếp sống, cũng là Nghiệp thôi
Khi kẻ giàu có suy đồi
Cũng là trở lại, như hồi xa xưa.

Ta nên biết đủ biết vừa
Hành thiện tích đức, nắng mưa không sờn
Sức khoẻ mới là cao sơn
Đừng tham danh lợi, thiệt hơn làm gì !

05.02.2018
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: