Thứ Ba, tháng 10 31, 2017

Gửi Vào Thơ


. Khi buồn gửi gắm vào thơ
Lạc hồn cõi mộng, ngẩn ngơ tháng ngày
Vơi đi những nỗi đắng cay
Não phiền sân hận... cũng bay xa dần.

Tựa như có phép Thánh Thần
Thả thơ bay nhảy, lúc gần lúc xa
Hồn vui tâm tánh hiền hoà
Thiện tâm lớn mạnh, nở hoa sen hồng.

Đưa thơ về với hư không
Lòng ta nhẹ nhỏm, gió lồng nhẹ bay
Xa dần kiếp sống đắng cay
Dẫu là huyễn mộng … đẹp thay cho đời !

31.10.2017
HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 10 29, 2017

Nghiệp Luân Hồi


. Vô thường hợp rồi lại tan
Buồn vui sướng khổ, miên man cuộc đời
Nhiều khi chẳng nói thành lời
Cũng là duyên nghiệp... từ đời xa xưa.

Trời thì có gió có mưa
Có nắng có hạn, thoi đưa bốn mùa
Cuộc đời có ngọt có chua
Có sướng có khổ... bán mua nợ nần.

Luân hồi đưa đến cõi trần
Đó là duyên nợ, phước phần sâu xa
Nhiều người hiền đức thật thà
Nhưng do nghiệp củ... xót xa cả đời.

Có người suốt ngày ăn chơi
Tiền vào như nước, thảnh thơi an nhàn
Không hề chịu cảnh lầm than
Là do kiếp trước... gieo ban phước lành.

Giác ngộ quay về tu hành
Hành thiện tích đức, để dành mai sau
Cuộc đời sẽ được sang giàu
An Nhiên Tự Tại, Đạo Màu sáng soi !

29.10.2017
HOANGHAI






Thứ Năm, tháng 10 26, 2017

Buồn Vui Cuộc Đời



Đời người đầy rẫy phong ba
Ốm đau bệnh tật, xót xa đủ điều
Sống thì chẳng được bao nhiêu
Hạnh phúc thì ít... buồn nhiều hơn vui.

Tốt phước êm ấm ngọt bùi
Vô duyên bạc phận, sụt sùi lệ sa
Mỗi người một cảnh tuỳ nhà
Ai ai cũng có... xót xa đau buồn.

Mọi sự có cội có nguồn
Qui luật nhân quả, nó luôn công bằng
Nên ta hãy nhớ cho rằng
Gieo gì gặt nấy... hãy năng làm lành.

Cuộc sống thì rất mong manh
Vô thường đi đến, dễ thành hư không
Nếu ta biết cách gieo trồng
Tích Đức Tích Phước, sẽ không đau buồn.

26.10.2017
HOANGHAI




Thứ Sáu, tháng 10 20, 2017

Cầu Thoát Khổ


. Mộng về siêu thoát xa xăm
Ta Bà khổ ải... bao năm kiếm tìm
Niềm tin vẫn ở trong tim
Cầu thoát sinh tử... đắm chìm ước mơ.

Con thuyền nào cũng cập bờ
Trùng khơi sóng gió, thẩn thờ bao phen
Cuối cùng dẫu sang hay hèn
Cũng đều mang bệnh... bon chen với đời.

Vậy nên không thể thảnh thơi
Lo âu phiền muộn, đầy vơi mỗi ngày
Cuối cùng rồi cũng trắng tay
Trở về cát bụi... đắng cay vô thường.

Sao không chọn một con đường
Qui Y Ngã Phật, Mười phương Độ trì
Hành thiện tích góp Từ bi
Phước đức tăng trưởng, bước đi nhẹ nhàng.

An Vui dưới Ánh Đạo vàng
Đường về Cực lạc, thênh thang đón chờ
Niềm vui tràn ngập bến bờ
Ấm Êm Hạnh Phúc... ngẩn ngơ muôn đời.

20.10.2017
HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 10 18, 2017

Nhẹ Lòng An Vui


Nếu muốn đời hết khổ đau
Hãy vui vẻ sống, cùng nhau chan hòa
Buông bỏ phiền muộn hết ra
Nhân từ rộng lượng, vị tha cho người.

Lòng nhẹ tâm nở nụ cười
Cuộc sống thanh thản, gấp mười khi xưa
Dẫu có giãi nắng dầm mưa
Cũng không buồn chán, biết vừa phận an.

Khi ta bước vào trần gian
Vẫn còn mang nợ, chưa tan nghiệp trần
Nên ta phải trả nợ nần
Từ bao kiếp trước... dần dần mới vui.

Hết nợ êm ấm ngọt bùi
Hành thiện tích đức, an vui ngập tràn
Không còn khổ ải gian nan
Sanh về đâu cũng, được ban phước lành.

18.10.2017
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 10 16, 2017

Hỏi Đời Vì Sao


Ngày xưa nghèo đói cháo rau
Cuộc sống đạm bạc, đẹp giàu tình thân
Bây giờ tình phai nhạt dần
Hầu như tư tưởng... chỉ cần giàu sang.

Nhiều tiền vang dậy xóm làng
Không tiền gặp mặt, đi ngang không chào
Hỏi đời ? duyên cớ làm sao
Đẩy đưa nhân thế... đi vào vô tâm.

Đời người có lúc thăng trầm
Việc gì mà phải, âm thầm coi khinh
Sao không trọng nghĩa trọng tình
Nâng niu cuộc sống, bóng hình có nhau.

Bây giờ người gieo khổ đau
Mai sau người sẽ... nát nhàu tâm can
Kiếp này ăn ở hung tàn
Kiếp sau khổ ải... nát tan cõi lòng.

Phận người dẫu đục hay trong
Cũng là Nhân Quả, từ trong luân hồi
Giàu nghèo chết cũng thế thôi
Đừng sống " Thất đức "... để rồi khổ đau !

16.10.2017
HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 10 14, 2017

Giác Ngộ Quay Về


. Kiếp người lận đận long đong
Đường đời khúc khỉu, đục trong phận người
Mấy ai cả đời vui cười
Không buồn không khổ, mấy mươi năm liền.

Đời người lắm đổi ưu phiền
Cũng do tham vọng, kim tiền mà ra
Bởi trên cái cõi Ta bà
Tranh đua giành giật, sinh ra nghiệp trần.

Nguồn gốc đến từ Tham Sân
Làm cho tâm tánh, dần dần đổi thay
Nếu muốn đời hết đắng cay
Hãy sớm Giác ngộ, và quay trở về.

Nương thân dưới ánh Bồ Đề
Hành thiện tích đức, ngày về thảnh thơi
Phước đức để lại muôn đời
Ấm êm hạnh phúc, sáng ngời thiên thu !

14.10.2017
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 10 10, 2017

Lời Nguyện Cầu


Kiếp sau nếu được làm người
Xin đừng dập tắt, nụ cười trong con
Nguyện lòng một dạ sắt son
Tu hành tinh tấn... vì còn dở giang.

Dù nghèo hèn hay cao sang
Luân hồi sinh tử, cũng đang đoạ đày
Vượt qua số phận an bày
Tìm về Bến Giác ... hăng say tu hành.

Từ bi tránh dữ làm lành
Tịnh tâm buông xã, đua ganh với đời
Khó khăn cũng chẳng buông lơi
Tâm Ý hành thiện... giúp đời khó khăn.

Dẫu cho thiếu hụt miếng ăn
Vẫn luôn hướng thiện, ăn năn lổi lầm
Giác Ngộ toàn ý toàn tâm
Dứt bỏ phiền não... lặng thầm an nhiên !

10.10.2017
HOANGHAI



Chủ Nhật, tháng 10 08, 2017

Quả Thật Rất Khó



Nói buông thì quá dể dàng
Nhưng sao buông được, không màng chuyện chi
Bởi trong cuộc sống cần gì
Chính ta mới hiểu... chữ VÌ rất to.

Cuộc đời muôn vàn nỗi lo
Việc tình việc nghĩa, sao cho vẹn tròn
Việc Cha Mẹ... việc cháu con
Biết bao thứ việc, đang còn dở dang.

Trách nhiệm bổn phận nặng mang
Nhà cửa con cháu, cũng đang rất cần
Việc ăn mặc của bản thân
Cũng không thể thiếu, một phần vì ta.

Nếu ai buông được hết ra
Thì mới đắc Đạo... đó là Thánh Nhân
Còn nếu phàm phu tục trần
Thì chỉ buông được, một phần mà thôi.

Vậy nên mới có luân hồi
Nhân quả thiện ác, để rồi khổ đau
Khi ta giác ngộ Đạo màu
Hành thiện tích đức, mai sau an lành.

08.10.2017
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 10 06, 2017

Phước Phần Về Ta



Khi người quá trọng đồng tiền
Thì sẽ đánh mất, tánh hiền lương tâm
Nên dẫu đời có thăng trầm
Cũng nên chú trọng, lương tâm làm người.

Tiền gieo tiếng khóc tiếng cười
Là phước hay tội, do người tạo ra
Tâm có tâm thiện tâm ma
Tâm ý không tốt, gây ra nghiệp trần.

Gieo phước ắt sẽ có phần
Tu nhân tích đức, dần dần giàu sang
Phước đức quí hơn bạc vàng
Mong đời giác ngộ, chuyễn sang làm lành.

Công đức lưu giữ tài danh
Từ bi hành thiện, sẽ sanh phước điền
Mai này dẫu có qui tiên
Cũng có duyên phước, về miền Tây phương.

Vậy nên ta chớ xem thường
Nhân nào quả đó, lầm đường khổ thân
Hãy luôn chú trọng chuyên cần
Tu Nhân Tích Đức, Phước phần về Ta.

06.10.2017
HOANGHAI




Thứ Tư, tháng 10 04, 2017

Tết Tình Thân


Ngày xưa còn ở quê nhà
Trung thu tết đến, thật là vui ghê
Bây giờ nhớ lại còn mê
Chơi đùa thoả thích, quên về Mẹ la.

Ngày ấy... có Mẹ có Cha
Dưới vầng trăng sáng, cả nhà đều vui
Kẹo bánh thơm ngát toả mùi
Tuy rằng đơn giản, ngọt bùi ấm êm.

Thời gian trôi qua êm đềm
Mỗi người mỗi ngã, ngày đêm nhớ thầm
Xa quê trân trọng tình thâm
Thương Cha nhớ Mẹ, trầm ngâm U hoài.

Trãi qua ngày tháng năm dài
Chắt chiu tiết kiệm, được vài đồng xu
Lại muốn khi tới mùa thu
Về thăm đất Tổ, trung du quê mình.

Dẫu rằng cuộc sống nhục vinh
Về quê cảm thấy, ấm tình thân thương
Trong lòng cứ mãi vấn vương
Không muốn xa cách... lên đường bôn ba !

Trung thu 2017
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 10 03, 2017

Đời Đã Đổi Thay


Xạt xào tiếng lá lâng lâng
Gió xua xoay chuyễn, bên vầng trung thu
Đâu đây văng vẳng tiếng ù
Ve sầu gọi nắng... phù du cuộc đời.

Lòng như chia cắt đôi nơi
Bên già bên trẻ... giữa đời đua ganh
Đời thì thay đổi thật nhanh
Kim tiền tài lợi... chiến tranh âm thầm.

Xã hội dường như nguy lâm
Công bằng chẳng có, lương tâm mất rồi
Quan quyền đạo đức suy đồi
Chỉ lo thâu tóm... hoặc ngồi thu ngân.

Đau khổ chỉ có người dân
Kêu trời không thấu, tủi thân đói nghèo
Nghiệp này ai trồng ai gieo
Cầu mong nhân thế... noi theo Phật Đà.

Thiện tâm cứu rỗi gần xa
Ai ai cũng sống, chan hòa tình thương
Quay về nương tựa Mười Phương
Tâm lành hành thiện... trọn đường nghĩa nhân !

03.10.2017
HOANGHAI




Chủ Nhật, tháng 10 01, 2017

Khổ Đến Từ Tham



Con người bản tính dịu hiền
Nhưng do tham vọng, kim tiền khổ đau
Nếu sớm gặp được Đạo màu
Bao nhiêu phiền não, rủ nhau giã từ.

Tiền tài danh lợi ảo hư
Quay cuồng điên đảo, tâm tư con người
Khi thắng lợi, thì vui cười
Đến khi thất bát... oán người khóc than.

Vạn vật trên chốn trần gian
Qui luật đi đến, hợp tan vô thường
Mong manh như những hạt sương
Chỉ trong chốc lát, chẳng vương đầu cành.

Con người có tài có danh
Hết duyên tận phước, tan thành gió mây
Tiền tài bỏ lại nơi đây
Trở về cát bụi... tấm thây tiêu tàn...

Nhân lúc còn ở trần gian
Tích chút phước đức, sẻ san chút tình
Mai này rời chốn ba sinh
Cũng còn chút vốn... cho mình hộ thân !

01.10.2017
HOANGHAI