Thứ Năm, tháng 8 25, 2016

Phước Dày Phước Mỏng


Đời người mấy ai vẹn tròn
Không buồn không khổ, cháu con thuận hoà
Không bệnh tật, tươi như hoa
Trăm năm một cõi... như là Thần tiên...

Kiếp người phước hoạ tuỳ duyên
Nợ nần vay trả, liên miên xoay vòng
Nghiệp củ thì trả chưa xong
Nghiệp mới đã tích, vào trong ngân hàng.

Tốt phước lắm bạc nhiều vàng
Quyền cao chức trọng, cao sang một thời
Hết phước cũng sẽ tả tơi
Đau buồn khổ ải ... rã rời mà thôi.

Nhân quả trong cõi luân hồi
Gieo một gặt lại, gấp đôi là thường
Vậy nên ta hãy chọn đường
Sống cho phải Đạo, yêu thương muôn loài...

Thành tâm dưới chân Phật đài
Gieo Phước hướng thiện, thì Ngài độ cho
Muôn đời sẽ được ấm no
An Nhiên Tự Tại ... Đức To Phước dày !

25.08.2016
HOANGHAI





Không có nhận xét nào: