Thứ Bảy, tháng 2 27, 2016

Xuân Đến Xuân Đi


Xuân đã đi rồi hay còn đây
Mà sao hương vị vẫn tràn đầy
Hoa nở chưa tàn sao nở héo
Chẳng lẽ Xuân bay theo gió mây.

Phù du cát bụi về cát bụi
Đời ta hết khổ ắt sẻ vui
Nghiệp củ chưa tan hãy ráng trả
Đừng nản lòng nhé... mất ngọt bùi.

Kiếp sống nhân sinh thật đa mang
Tiền - Tình bạc bẻo chớ ngỡ ngàng
Xuân đến Xuân đi theo tình tự
Sanh Lão Bệnh Tử ... ai cũng mang.

26.02.2016
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 2 26, 2016

Do Đâu Ta Khổ

Con người sống ở trên đời
Mỗi người một cảnh, khó lời phân bua
Đôi khi gánh chịu cay chua
Cũng là nghiệp chướng... hơn thua làm gì...

Đừng gieo ân oán thị phi
Bon chen dành giật... chỉ vì lợi danh
Để rồi thêm muối thêm hành
Làm cho người khác, trở thành nạn nhân.

Luân hồi nhân quả xoay vần
Gieo gì gặt nấy... chẳng cần cầu xin
Nếu ai thật sự chưa tin
Hãy nhìn cuộc sống... hiện in quanh mình...

Chắc hẳn ta sẽ giật mình
Nghiệp xưa nay trả... thân hình khổ đau
Xác thân trí lực nát nhàu
Sống cũng như chết ... cần mau tu hành.

Giải nghiệp đời sẽ an lành
Phước Đức tăng trưởng, Phật dành phần ta
Mai này hết cảnh xót xa
Đường về Cực Lạc... Đài hoa đón chờ...!

25.02.2016
HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 2 24, 2016

Lòng Tin



Chữ Tín đặt ở hàng đầu
Khi được tin tưởng, bền lâu vững vàng
Nếu người thất hứa sang ngang
Chữ Tín biến mất... cả làng cười chê...

Mưu sinh công việc bộn bề
Lòng tin lớn mạnh, chẳng hề lo chi
Bất Tín bạn bè ra đi
Làm ăn thua lỗ... có khi điêu tàn.

Tình cảm người trần thế gian
Yêu thương chung thuỷ, ngập tràn niềm vui
Đời luôn an hưởng ngọt bùi
Ấm êm hạnh phúc... chỉ vui không phiền.

Thất Tín tai hoạ đến liền
Nói ra người bảo là điên là khùng
Cho rằng ăn nói lung tung
Không còn giá trị ... hoà chung lòng người.

24.02.2016
HOANGHAI


Thứ Tư, tháng 2 17, 2016

Dừng Cuộc Chơi


Chưa leo lên núi chưa hay
Leo rồi mới thấy... chân tay rã rời
Nếu không dư sức dư hơi
Thì nên chậm rãi ... tránh nơi gồ ghề...

Đời người lắm nỗi đam mê
Tiền Tài Danh Vọng... ai chê đâu nào
Vì Tham nên muốn trèo cao
Được này muốn nọ... biết bao sự đời.

Sao không tạm dừng cuộc chơi
Tịnh tâm tu sửa, buông lơi mọi điều
Ngẫm đi... sống được bao nhiêu
Mà sao ta phải chịu nhiều khổ đau.

Tâm An là thuốc nhiệm màu
Giúp ta vượt khó... và mau đạt thành
Buông Xã nhẹ nhỏm an lành
Sao không vén bỏ ... bức mành âm U.

Vô Thường Tài Lợi phù du
Được rồi lại mất, cho dù khéo khôn
Tu Tâm Phước Đức trường tồn
Trở về cát bụi... xác chôn Phước còn !

17.02.2016
HOANGHAI







Chủ Nhật, tháng 2 14, 2016

Hạ Nêu

Mồng Bảy là ngày hạ Nêu
Nhà nhà tổng kết, mời nhiều người thân
Ai nấy vui vẻ ân cần
Hân hoan chào đón, khách gần khách xa...

Niềm vui tràn ngập mọi nhà
Âm vang mời gọi, uống trà uống bia
Ly này rồi lại ly kia
Ấm bầu không khí, sẻ chia tâm tình.

Hạnh phúc tràn ngập gia đình
Nâng niu trân trọng, nghĩa tình người thân
Cầu mong mọi người xa gần
An nhiên hạnh phúc... mười phân vẹn mười.

Hết tết ta lại vui cười
Tiếp tục sự nghiệp, mỗi người cần lo
Bính Thân hạnh phúc ấm no
Năm nay chắc hẳn trời cho mạnh giàu !

Xuân Bính Thân
HOANGHAI


Thứ Năm, tháng 2 11, 2016

Ấm Áp Ngày Xuân


Xuân về vạn vật nở hoa
Người người hớn hở, hát ca vui mừng
Muôn hoa khoe sắc lẫy lừng
Thay màu áo mới, tưng bừng trời Xuân.

Nhà nhà mong đợi người thân
Giờ đây hội ngộ, quây quần bên nhau
Lời Chúc rôm rã trước sau
Cầu sang năm mới, thắm màu cao sang.

Tài Lộc Tấn Tới nhịp nhàng
Tiền vào như nước, bạc vàng đầy kho
Muôn đời con cháu ấm no
Phước Đức tăng trưởng, chẳng lo chẳng phiền.

Xuân 2016
HOANGHAI


Xuân Mộng

Xuân về dệt mộng tình thơ
Khơi dòng tâm thức... ngẩn ngơ tâm hồn
Vọng vang Lục bát trường tồn
Bên bờ Xuân mộng, hoàng hôn tím màu...

Xuân mới đỏ hỏn hau hau
Gội thêm tia nắng, sắc màu Bình minh
Áo Xuân rực rỡ lung linh
Muôn màu hoa nở, đẹp xinh vô ngần.

Ngày Xuân em đẹp nhất trần
Khoe màu áo mới, thêm phần cao sang
Nét Xuân thướt tha dịu dàng
Tô thêm vẻ đẹp ... của nàng trong ta.

Xuân về trên những cánh hoa
Mang niềm vui đến, mọi nhà an vui
Hạnh phúc êm ấm ngọt bùi
Ngàn năm Xuân vẫn ... toả mùi bình an.

Cầu mong trên khắp thế gian
Đâu đâu cũng được ngập tràn bình yên
Người người nẩy nở tánh hiền
Trở về Bến Giác ... tuỳ duyên tu hành !

Xuân 2016
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 2 08, 2016

Cung Chúc Tân Xuân


CUNG kính nâng lên chén rượu nồng
CHÚC mừng Xuân mới tiễn biệt Đông
TÂN niên vạn sự đều như ý
XUÂN Trãi Bình An Khắp Non Sông !

Xuân Bính Thân
HOANGHAI

Nỗi Nhớ Ngày Tết


Tết đến nhớ Mẹ nhớ Cha
Nhớ thời thơ ấu ... cả nhà đoàn viên
Quê nghèo thiếu thốn bạc tiền
Nhưng tình ấm cúng, an nhiên sum vầy...

Ngày nay đã được no đầy
Mâm cao Cổ lớn, rượu tây bia thùng
Nhưng sao cảm thấy não nùng
Nhớ Cha thương Mẹ ... vô cùng ai ơi...

Ngày xưa đói rét tả tơi
Mẹ Cha chưa được thảnh thơi phút nào
Còng lưng chắt góp từng hào
Nuôi đàn con nhỏ... tổn hao sức già.

Quanh năm cơm muối dưa cà
Khoai Lang Sắn luộc, vậy mà An vui
Cuộc sống êm ấm ngọt bùi
Hạnh phúc ấm cúng, đậm mùi chân quê.

Giờ có Mâm Cổ tràn trề
Nhưng Cha và Mẹ, có về được đâu...
Mồ côi ôm nặng nỗi sầu
Bao năm nay vẫn .... chôn sâu trong lòng !

06.02.2016
HOANGHAI



Thứ Tư, tháng 2 03, 2016

Có Qua Có Lại

Sống phải biết người biết ta
Quan tâm thông cảm, mới là bền lâu
Chớ đừng tham mãi kéo Câu
Ngày qua tháng lại... tìm đâu ra mồi...
Việc chi cũng có luân hồi
Nhân nào quả nấy ... chớ ngồi cầu xin !

02.02.2016
HOANGHAI