Thứ Năm, tháng 12 29, 2016

Phước Sinh Tại Tâm


Gặp nhau giữa chốn Ta bà
Chưa phải tri kỷ, cũng là có duyên
Hãy coi nhau như hữu hiền
Được thì giúp đỡ... tuỳ duyên xa gần.

Có phước ắt sẽ có phần
Giàu sang phú quí, dần dần cũng tan
Đói rách vất vả cơ hàn
Biết đâu ngày nọ... ngập tràn cao sang.

Đừng khinh khi kẻ lang thang
Cũng đừng nịnh hót, tình tang người giàu
Đừng cười trên những nỗi đau
Và đừng tuỳ ý... xúm nhau hại người.

Đừng gây kẻ khóc người cười
Tạo nên thảm cảnh, con người hận nhau
Chớ nên gieo rắc nỗi đau
Nghiệp lại chồng Nghiệp, mai sau khổ mình.

Vậy nên ta hãy trọng tình
Nuôi dưỡng tâm thiện, đẹp xinh sau này
Tâm Từ soi sáng đời nay
Phước Đức Lưu Lại, cho ngày mai sau !

29.12.2016
HOANGHAI

Thứ Ba, tháng 12 27, 2016

Mong Nắng Về


Chiều nay cơn gió đầu mùa
Chui qua cửa sổ, rồi lùa vào trong
Chợt nghe lạnh buốt cõi lòng
Ngỡ ai đang đẫy, một dòng tuyết băng.

Miệng nghe ê buốt chân răng
Tiếng khua cằm cặp, cứ tăng dần dần
Hồn phách như cũng thất thần
Ngồi yên chịu trận, tần ngần ngu ngơ.

Tự nhiên chìm vào giấc mơ
Thấy đời lạnh lẽo, xác xơ não nùng
Liêu xiêu trong cơn bão bùng
Không còn sức lực, vẫy vùng dưới mưa.

Lòng mong một hạt nắng thừa
Sưởi cho ấm lại, mà chưa thấy gì
Thì thầm Niệm Phật A Di
Cầu cho lạnh buốt qua đi... nắng về.

26.12.2016
HOANGHAI







Chủ Nhật, tháng 12 25, 2016

Ai Khổ Hơn Ai



Người nghèo lao động cần cù
Chịu khó chắt góp, từng xu từng hào
Bươn trãi kiếm được đồng nào
Vợ chồng góp lại, chiên xào nuôi con.

Vậy mà lòng dạ sắt son
Yêu thương gắn bó, mãi còn tình xưa
Tuy rằng cuộc sống muối dưa
Hạnh phúc ấm cúng, như vừa mới yêu.

Người giàu tiền thoải mái tiêu
Mỗi người một cách, với nhiều thú riêng
Ăn chơi đệ nhất xóm giềng
Trên trời dưới đất... chẳng kiêng thứ gì.

Ăn nhậu thì cứ ly bì
Lăng nhăng bồ bịch, có khi cả bầy
Quên mất tình nghĩa trước đây
Ai đã cực khổ ... dựng xây cơ đồ...

Giàu nghèo chết cũng xuống mồ
Mỗi người một cảnh, sóng xô cuộc đời
Đôi khi giàu lại lệ rơi
Còn nghèo thì vẫn thảnh thơi... an nhàn !

25.12.2016
HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 12 24, 2016

Gieo Trồng Phước



Chìm trong thế sự Ta Bà
Đam mê danh lợi, ngọc ngà cao sang
Tham lam thu vén bạc vàng
Đến khi nhắm mắt, chẳng mang theo gì...

Tiền bạc rồi cũng ra đi
Nghiệp thì theo mãi, chẳng khi nào rời
Nên lúc còn ở trên đời
Ta nên tích phước, có lời về sau.

Cuộc đời muôn vẻ muôn màu
Tâm thành hướng thiện, trước sau cũng nhàn
Đừng sống cơ hội dối gian
Tạo nên nghiệp chướng, héo tàn tương lai.

Nhân Quả chẳng chừa một ai
Thiếu nợ phải trả, chẳng sai chẳng nhầm
Nên ta hãy cứ âm thầm
Gieo trồng Phước Đức... thân tâm An lành.

Mai này Phước Đức tươi xanh
Mặc nhiên thọ hưởng... được sanh Niết Bàn !

24.12.2016
HOANGHAI





Thứ Sáu, tháng 12 23, 2016

Hãy Thương Chính Mình


Cuộc sống vốn dĩ vô thường
Ta nên trân trọng, yêu thương chính mình
Đừng vì tham vọng linh tinh
Tạo nên nghiệp chướng, điêu linh sau này...

Cuộc đời có trả có vay
Gieo nhân gặt quả, điều này đương nhiên
Bao dung - Độ lượng - Tánh hiền
Giúp ta thấy rõ... được liền tâm an.

Làm người ai muốn gian nan
Ta chưa tạo phước, chưa tan nghiệp trần
Tu Tâm gieo Phước dần dần
Phúc Đức tăng trưởng, phước phần có dư.

Tu Nhân Tích Đức từ từ
Tâm lành nẩy nở, đẹp như Sen hồng
Mai này hạnh phúc ấm nồng
An nhiên tự tại... đời không đau buồn !

23.12.2016
HOANGHAI



Thứ Năm, tháng 12 22, 2016

Tập Nhịn


Đã sinh ra kiếp làm người
Mấy ai bị chửi, mà cười được đâu
Tánh Sân chen lấn ngập đầu
Bỏ quên chữ Nhịn, ở đâu mất rồi...

Việc gì cũng phải lần hồi
Có học có tập, mới ngồi được yên
Con người đâu phải thần tiên
Nói Buông là bỏ, Nhịn liền được sao.

Nhịn không thiệt thòi là bao
Sân thì gieo hoạ, lại hao phước tài
Ngẫm đi... chọn một trong hai
Bên nào có lợi... Thiện Tai Mô Phật.

Mọi việc quen sẽ thành tật
Tật tốt tật xấu, giả thật do ta
Thành tâm nương tựa Phật Đà
Trừ Sân bỏ Hận, chính là biết tu !

22.12.2016
HOANGHAI







Thứ Tư, tháng 12 21, 2016

Cảm Ơn Đời



Ta đã sống... hơn nửa đời phiêu bạt
Cũng nhục vinh... cũng thành đạt thiệt thua
Nhưng giờ đây... nghe tiếng Mõ chuông Chùa
Hồn nhẹ tênh... chẳng hơn thua chi nữa...

Cảm ơn đời... đã mở ra cánh cửa
Ánh Đạo vàng... đã gội rửa hồn ta
Như tình yêu... giữa cái tuổi chớm già
Thật ấm áp... đó cũng là hạnh phúc !

21.12.2016
HOANGHAI






Thứ Ba, tháng 12 20, 2016

Ước Mong Nho Nhỏ


Nắng chiều núp bóng hoàng hôn
Nỗi buồn sâu lắng, vùi chôn trong lòng
Cuộc đời như nước xuôi dòng
Cứ theo dòng chãy... lòng vòng ra khơi...

Hữu duyên tốt số đẹp đời
Vô duyên đau khổ, tả tơi tâm hồn
Định mệnh nào phải dại khôn
Mà do duyên nghiệp... lưu tồn xa xưa.

Xế chiều mong chút duyên thừa
Một mái ấm nhỏ, nắng mưa qua ngày
Buông bỏ mọi sự xưa nay
Nương tựa Tam Bảo, lòng này mới an.

Bao năm vất vả gian nan
Cuối cùng rồi cũng, tiêu tan vô thường
Nguyện cầu Chư Phật Mười Phương
Cho con thoả nguyện... trọn đường Chân như !

20.12.2016
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 12 18, 2016

Nhìn Xuống Biết Đủ


Đừng quá nô lệ đồng tiền
Lu mờ Đức tánh, đảo điên sự đời
Biết đủ đạo đức sáng ngời
Tâm hồn thanh thản... cuộc đời An vui...

Nhìn xuống ... nhìn tới ... nhìn lui
Thấy mình có phước, là vui lắm rồi
Bởi trong cái cõi luân hồi
Gieo nhân gặt quả, xa xôi là gì.

Đạo Phật là Đạo Từ bi
Lời Vàng Phật dạy, hãy ghi vào lòng
Đừng vì tham vọng lòng vòng
Quên gieo Phước Đức... chỉ mong cầu tài.

Nhân quả không từ một ai
Có phước cũng phải tiêu xài giản đơn
Đừng đua đòi, tính thiệt hơn
Sẽ gây tổn phước... cô đơn lạnh lùng.

18.12.2016
HOANGHAI






Thứ Sáu, tháng 12 16, 2016

Buông Bớt Đi


Hãy nên nhớ... trần gian là cõi tạm
Buông bớt đi... đời sẽ giảm U phiền
Tâm nhẹ vơi... cuộc sống sẽ an nhiên
Vui An Lạc... với phước điền ta tạo !

12.2016
HOANGHAI





Thứ Năm, tháng 12 15, 2016

Ta Đang Tạo Nghiệp



Miệng nói thì quá dể dàng
Hỏi ai làm được... ngang hàng Thánh nhân
Buông bỏ hết Tham - Si - Sân
An nhiên tự tại... chẳng cần thứ chi...

Hãy nhìn cuộc sống này đi
Ta đang tạo nghiệp, chưa khi nào ngừng
Nhiều lúc lại còn vui mừng
Ăn uống thích thú... thịt từng chúng sanh.

Đời ai cũng muốn an lành
Nào có ai muốn, trở thành khổ đâu
Nhưng đời là một bể dâu
Mỗi người một cảnh... lo âu bồi hồi...

Chú tâm đi đứng nằm ngồi
Nên giảm tạo nghiệp, luân hồi khổ đau.
Nương tựa Phật Pháp nhiệm màu
Gieo trồng Phước Đức... mai sau thanh nhàn !

15.11.2016
HOANGHAI





Thứ Ba, tháng 12 13, 2016

Thành Bại Do Ta



Trú thân trong cõi Ta bà
Không tu giãi thoát, mới là Si mê
Trí minh sớm tìm lối về
Theo chân Tự phụ... trọn bề Chân như...

Trần gian đâu thực đâu hư
Mang đầy khổ ải, tâm tư muộn phiền
Vì danh vì lợi đảo điên
Vì Tham quên cả tánh hiền bẩm sinh.

Nên ta tự cứu lấy mình
Buông cho vơi bớt, điêu linh kiếp người
Tâm Từ nở đoá hoa tươi
Gieo trồng Phước Đức, đời người an nhiên.

Trong ta sẵn có tánh hiền
Ta nên nuôi dưỡng, phước liền nẩy sanh
Mai này sẽ được An lành
Nhân nào Quả nấy ... bại thành do ta !

13.12.2016
HOANGHAI





Chủ Nhật, tháng 12 11, 2016

Tuổi Thơ Hiện Về


Giật mình tĩnh giấc cơn mơ
Trong lòng tiếc ngẩn tiếc ngơ bồi hồi
Hình ảnh thơ ấu xa xôi
Có Cha có Mẹ... đang ngồi vây quanh...

Cả nhà sống rất an lành
Yêu thương trìu mến, luôn dành cho nhau
Mẹ thường chăm chút luống rau
Mong sao tươi tốt... để mau có dùng.

Núi non điệp điệp trùng trùng
Cha không nản chí, ngại ngùng khó khăn
Vì đàn con nhỏ ... miếng ăn
Cha quên mệt mỏi, cứ lăn ra làm.

Con đông ai mà chẳng tham
Nhà nông đói khổ, tay làm hàm nhai
Vậy mà giáp hạt Giêng hai
Vẫn cứ thiếu đói... mấy ai no đầy.

Giờ này nhìn khắp đó đây
Cuộc sống no ấm, dựng xây nhà lầu
Cha Mẹ có được hưởng đâu
Âm dương hai nẻo... nặng bầu tâm tư !

11.12.2016
HOANGHAI







Thứ Bảy, tháng 12 10, 2016

Thơ Tình


Nay tôi viết đoạn thơ tình
Tình Cha tình Mẹ, tình mình tình con
Những tình không thể hao mòn
Mà ta luôn muốn, vẹn tròn đôi bên...

Sinh thành dưỡng dục là trên
Phận con ghi nhớ, chẳng quên bao giờ
Tình Cha nghĩa Mẹ vô bờ
Không gì sánh nỗi, tôn thờ muôn năm.

Tình mình sáng như trăng rằm
Lung linh thơ mộng, mãi nằm trong tim
Hữu duyên khắc sẽ đến tìm
Vô duyên thì sẽ... im lìm nằm yên.

Tình con quí hơn bạc tiền
Bôn ba khắp chốn, mọi miền vì con
Luôn mong con được vuông tròn
Quên thân gầy yếu, héo hon tháng ngày.

Tình đời có trả có vay
Tu Nhân Tích Đức, có ngay phước điền
Giàu nhân nghĩa... sướng như tiên
Cầu mong ai cũng ... tốt duyên phước lành !

10.12.2016
HOANGHAI






Thứ Sáu, tháng 12 09, 2016

Giấc Mơ Ngày


Đột nhiên trời nổi nắng lên
Bầu trời trong trẻo, trở nên nóng dần
Ngồi nhìn cảnh vật xa gần
Lòng nghe rạo rực... như lần mới yêu...

Thả hồn cùng gió phiêu diêu
Tâm bình nhẹ nhỏm, triệt tiêu ưu phiền
Hồn mơ lạc chốn thần tiên
Hân hoan giây phút, an nhiên giữa đời.

Mong như cánh chim giữa trời
Vô tư bay lượn, khắp nơi mọi miền
Nhìn xuống cảnh vật thiên nhiên
Ảo hư mộng cảnh, triền miên tháng ngày.

Chợt nghe khoé mắt cay cay
Như một phản xạ, đưa tay lên chùi
Thấy lòng đau nhói ngậm ngùi
Trần gian khổ ải... ít vui khổ nhiều !

09.12.2016
HOANGHAI




Thứ Năm, tháng 12 08, 2016

Kẻ Khóc Người Cười


Ngẫm đời thấy thật nực cười
Kẻ ăn không hết, nhiều người đói meo
Nhà này vang tiếng hò reo
Nhà kia than khóc... hiểm nghèo khổ đau.

Chị này lệ nát gối nhàu
Tâm tư mang nặng, nỗi đau tâm hồn
Từ sáng sớm, đến hoàng hôn
Đầu tắt mặt tối... vùi chôn thân mình.

Cô kia an hưởng nhàn vinh
Chồng cưng như trứng, đậm tình sắt son
Việc nhà không lo vẫn tròn
Người hầu kẻ hạ... nuôi con bằng tiền.

Quả đời lắm cảnh đảo điên
Phước ai nấy hưởng, tuỳ duyên tuỳ người
Mới có kẻ khóc người cười
Cũng là Nhân Quả... kiếp người đã gieo !

08.12.2016
HOANGHAI








Thứ Ba, tháng 12 06, 2016

Xin Đừng Quên Mẹ


Ráng chiều vắt bóng đầu non
Thân gầy dáng Mẹ, vẫn còn còng lưng
Nắng mưa sương gió núi rừng
Vai gầy chai sạn, gót sưng chẳng sờn...

Công Cha sánh tựa cao sơn
Nghĩa Mẹ rộng lớn, còn hơn bầu trời
Ta không thể tả hết lời
Sinh thành dưỡng dục, suốt đời không quên.

Phận con hiếu thảo đáp đền
Công ơn ghi nhớ, mới nên thân người
Đừng vì danh lợi biếng lười
Trông nom Cha Mẹ... đời cười người chê.

Chỉ cần đi đâu đó về
Thăm hỏi Cha Mẹ, trọn bề nghĩa nhân
Mẹ Cha không hề biết cần
Nâm cao cỗ lớn... chỉ cần hỏi han.

Cầu mong trên khắp thế gian
Ai ai cũng biết sẽ san tâm tình
Quan tâm tới Cha Mẹ mình
Trọn vẹn Đạo Hiếu... tâm bình lòng an !

06.12.2016
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 12 05, 2016

Kiếp Sống Phù Du



Lênh đênh như kiếp Lục bình
Bao năm lận đận, tóc mình sương pha
Thả hồn rong ruỗi gần xa
Ngũ tuần Giác Ngộ... hoá ra muộn màng...

Xưa kia tham vọng bạc vàng
Giàu sang phú quí... thiên đàng mộng mơ
Ngỡ đời óng mượt như tơ
Nào đâu biết được ... chữ Ngờ ra sao.

Nhờ trời tuôn đợt mưa rào
Ướt mưa hơi lạnh, thấm vào toàn thân
Thấy rõ những việc xa gần
Phù du kiếp sống, dần dần hiện ra.

Thành tâm Niệm Phật Di Đà
Tinh tấn Tu Sửa, Thích Ca độ trì
Để ngày từ giã ra đi
Tâm hồn thanh thản, chẳng chi vướng lòng !

05.12.2016
HOANGHAI







Thứ Bảy, tháng 12 03, 2016

Nắng Chiều Tàn


Lòng say giấc mộng bao điều
Hồn mê lặng lẽ... phiêu diêu chốn nào
Tiếc thay những giọt nắng đào
Chiều tàn gom lại... ẩn vào tây thiên...

Âu là cũng có nhân duyên
Nắng mưa buồn giận, ưu phiền cũng qua
Gập ghềnh bao nỗi phong ba
Chỉ còn lắng đọng... xót xa kiếp người.

Trần gian dỡ khóc dỡ cười
Nghiệp duyên phận số, tốt tươi cam đành
Mong sao nợ hết hoành hành
Kiếp này tích đức... để giành kiếp sau.

Cầu mong Phật Pháp nhiệm màu
Giúp đời An lạc... nỗi đau không còn
Ai ai cũng được vuông tròn
Ấm êm hạnh phúc... nước non thái bình !

03.12.2016
HOANGHAI






Thứ Sáu, tháng 12 02, 2016

Đầu Bạc Răng Chắc


Sáng ra lấy lược chãi đầu
Chợt cơn gió lạnh, từ đâu tràn về
Bóng chiều hiện rõ cận kề
Hoa râm chớm nở... bốn bề bạc phơ...

Đâu rồi hình bóng tuổi thơ
Quay qua nhìn lại, như mơ ban ngày
Tuổi thơ rợp bóng hoa bay
Phiêu diêu hồn lạc, đắm say mộng đời...

Bao năm lặng lẽ chơi vơi
Khép mình thu kín, một nơi im lìm
Chợt nghe tiếng nói con tim
Sao không đứng dậy... đi tìm tương lai.

Hư danh tham vọng Sắc Tài
Không thể tồn tại, miệt mài được đâu
Chỉ có Tình Nghĩa hàng đầu
Chân tình mãi mãi... bền lâu suốt đời.

Dù cho tóc bạc răng rơi
Hạnh Phúc Chân Thật... ngự nơi đáy lòng !

02.12.2016
HOANGHAI








Thứ Năm, tháng 12 01, 2016

Tâm Tịnh Lòng An


Ta ngồi nhặt chiếc lá rơi
Ngẫm đời sóng gió, chơi vơi bao lần
Nhìn xa rồi lại trông gần
Hư danh ảo mộng, bần thần con tim.

Đời ta ba nỗi bảy chìm
Sướng vui thì ít, ú tim thì nhiều
Hỏi đời sống được bao nhiêu
Mà sao ta phải, chịu nhiều khổ đau.

Thế gian muôn vẻ muôn màu
Tình đời bạc bẻo, lại mau phai mờ
Đau lòng con Nhện giăng tơ
Một cơn gió thoảng... bơ vơ giữa đời.

Bao năm giọt lệ thầm rơi
Mà vẫn không thể, giảm vơi nỗi buồn
Giờ quyết ngăn giọt lệ tuôn
Tịnh Tâm Tu Sửa... về nguồn Chân Như !

01.12.2016
HOANGHAI






Thứ Tư, tháng 11 30, 2016

Lìa Xa Tam Độc


Ta ngồi đếm từng đêm thâu
Trần gian mộng ảo, bể dâu vô thường
Lục tìm trí nhớ sầu vương
Mấy chục năm đã, lầm đường không tu.

Nhờ trời tan hết mây mù
Cho con thấy được, phù du kiếp này
Ngẫm đời đắng ngọt chua cay
Biết bao bài học... tháng ngày trầm luân.

Sanh Tử kiếp sống xoay vần.
Nợ vay vay trả, tấm thân héo tàn
Nghiệp xưa đầu bạc chưa tan
Vẫn còn đau khổ, cơ hàn dây dưa.

Cầu mong Đạo vàng tuôn mưa
Gội sạch hết Nghiệp, kiếp xưa con làm
Nguyện lòng từ bỏ độc Tam
Tu Tâm - Hành thiện... lìa Tham - giúp đời !

30.11.2016
HOANGHAI






Thứ Hai, tháng 11 28, 2016

Hồn Lạc Trở Về


Bao năm lạc giữa mùa xa
Bỏ quên hơi ấm, đậm đà mùi hương
Buồn vui cũng chẳng hề vương
Chú tâm Kinh kệ... dọn đường Rêu rong...

Gió đông lạnh buốt cửa lòng
Nghiêng vai đón nhận, một dòng mưa sa
Đâu rồi...? những giấc mơ hoa
Hồn như lạc lối... đưa ta trở về.

Dư âm còn mãi đam mê
Chìm trong mộng ảo, tỷ tê tháng ngày
Mở cửa cho hồn tung bay
Về phương trời ấy... đắm say của đời...

Mây hồng không thể nào rơi
Cuộc đời không thể, chơi vơi giữa dòng
Vượt qua số phận đục trong
Tìm về bến đậu... cho lòng ấm êm.

Mong rằng đời sẽ êm đềm
Ngập chìm Hạnh phúc, ngày đêm mong chờ !

28.11.2016
HOANGHAI





Thứ Bảy, tháng 11 26, 2016

Thương Người Thương Ta


Muốn tìm chân lý tình thương
Học hỏi Phật pháp, về đường Chân như
Thiện tâm - giác ngộ - lòng từ
Bao dung độ lượng, tâm thư của lòng...

Phận người vấn đục khơi trong
Ai ai cũng muốn, cầu mong an lành
Nhưng quên tích phước tu hành
Bởi do cuộc sống, tranh dành hơn thua.

Nhiều người chỉ biết vô Chùa
Cầu xin tài lộc, bốn mùa đầy kho
Nhưng họ chưa hề biết cho
Chưa biết tạo phước, chỉ lo thu về.

Nếu biết Nương tựa Bồ đề
Gieo trồng Phước Đức, trọn bề nghĩa nhân
Công đức sẽ được lớn dần
Mai này An lạc, Phước phần dư dôi... !

26.11.2016
HOANGHAI








Thứ Năm, tháng 11 24, 2016

Tình Nghĩa Mãi Còn



Nhiều đêm trằn trọc canh thâu
Ngẫm đời chẳng biết về đâu sau này
Cả đời bận rộn kéo cày
Đến khi bóng xế... lòng này hiểu ra.

Trú thân giữa chốn ta bà
Giàu sang phú quí, ai mà chẳng tham
Với thân của những người phàm
Nhu cầu cuộc sống, không tham mới kỳ.

Thế rồi ta quên mất đi
Vạn vật hư ảo, chẳng gì vẹn nguyên
Chỉ có tình nghĩa lưu truyền
Đời này đời khác... hiện tiền trong ta.

Cho dù là trẻ hay già
Chân tình giữ mãi, mới là giàu sang
Chữ Tình quí hơn bạc vàng
Trăm năm nó chẳng... dễ dàng mờ phai.

23.11.2016
HOANGHAI





Thứ Ba, tháng 11 22, 2016

Tâm Tình Của Tôi



Tây nguyên có bốn căn nhà
Đậm tình máu mủ, mặn mà trong tôi
Tuy rằng cách trở xa xôi
Ấm tình thân thuộc, bồi hồi nhớ thương...

Anh em mỗi người một phương
Bôn ba lặn lội, tha hương vì nghèo
Giờ đây vang tiếng hò reo
Đủ no đủ ấm, dõi theo tháng ngày.

Muốn no thì phải đi cày
Ngồi yên hưởng thụ... đời này đâu ra
Dù cho là trẻ hay già
Cũng phải vất vả... nhất là nhà nông.

Giờ đây con cháu đã đông
Làm ăn thuận lợi, đời không nỗi nào
Cầu mong phước đức ân cao
Phù hộ con cháu, dạt dào sức xuân.

Đời sống khá giã bội phần
Khai thông trí tuệ, dần dần Ngộ ra
Tu Tâm theo Đức Di Đà
Phước Đức tăng trưởng, cửa nhà ấm êm !

22.11.2016
HOANGHAI






Thứ Bảy, tháng 11 19, 2016

Dưới Căn Nhà Nhỏ


Bao năm mới có một ngày
Anh em hội ngộ, uống say chưa dừng
Bà con hàng xóm vui mừng
Nâng ly chạm chén, không ngừng hỏi han...

Cuộc vui nào cũng sẽ tàn
Nhưng còn tình nghĩa, chứa chan mặn nồng
Tình đời rộng lớn mênh mông
Còn tình máu mủ, sẽ không nhạt mờ.

Nhớ thủa ta còn ấu thơ
Trong vòng tay Mẹ, ngẩn ngơ an lành
Mẹ cho con cả trời xanh
Chỉ con từng bước, độc hành lớn khôn.

Hình ảnh Mẹ sống trường tồn
Trong con mãi mãi, nhất ngôn nhớ Người
Mẹ đã mang lại nụ cười
Hạnh phúc êm ấm... mấy mươi năm rồi.

Giờ đây con vẫn bồi hồi
Nhớ thương về Mẹ, xa xôi nơi nào
Gập đầu vái lạy trời cao
Chư Phật gia hộ... Mẹ vào Tây thiên !

11.2016
HOANGHAI






Thứ Tư, tháng 11 16, 2016

Hạnh Phúc Trong Tôi


Khi ta nhìn thấy em mình
An cư lạc nghiệp, thật tình vui ghê
Nhà cửa khang trang trọn bề
Cuộc sống khá giả, là mê hồn rồi...

Tình thân lắng đọng trong tôi
Niềm vui tràn ngập, nhân đôi từng ngày
Bao năm mong ước ai hay
Giờ đây mới được, đắm say lòng mình.

Khi xưa vất vã mưu sinh
Bôn ba lặn lội, nhục vinh cũng nhiều
Tiền dư chẳng đc bao nhiêu
Muốn xây nhà lớn, là điều khó khăn.

Giờ đây đã có miếng ăn
Làm được nhà lớn, băn khoăn chẳng còn
Cầu mong Phật độ chúng con
Anh em hoà thuận, cháu con đầy nhà.

Nhớ ơn của Mẹ của Cha
Khuyên dạy con cháu, nhìn xa nhìn gần
Nâng niu trân trọng tình thân
Tu Nhân Tích Đức, phước phần gia tăng...

11.2016
HOANGHAI






Lên Đà Lạt


Lên thăm xứ sở sương mù
Tận hưởng không khí, trung du cao phần
Chợt nghe trong dạ bần thần
Sao ta bỏ phí... bao lần không đi...

Ngẫm lại thôi chẳng tiếc gì
Vài tuần nửa tháng, ở lỳ nơi đây
Lặng thầm ngắm trời ngắm mây
Bầu trời Đà lạt... tràn đầy gió sương.

Nơi đây... tình thương mến thương
Là tình máu mủ, vấn vương trọn đời
Vài dòng không tả hết lời
Thâm tâm nhớ mãi ... trọn đời không phai.

Cho dù là gái hay trai
Dòng máu thân thuộc... trãi dài từ tâm
Đời ta vẫn cứ lặng thầm
Nhớ thương khúc ruột... giãi dầm nắng mưa.

Ước mơ biết mấy cho vừa
Cầu xin Trời Phật, dẫn đưa trở về
Anh Em nương tựa Bồ Đề
Tu Nhân Tích Đức... trọn bề Nghĩa Nhân !

11.2016
HOANGHAI









Thứ Ba, tháng 11 08, 2016

Mừng Nhà Mới



Bao năm mới có một ngày
Anh em hội ngộ... uống say vẫn mừng
Trên đời mấy ai đã từng
Trãi qua những việc... ngập ngừng từ tâm...

Nhân sinh trọng nghĩa tình thâm
Mỗi người một cảnh, âm thầm nâng niu
Mưu sinh gian khổ chắt chiu
Dựng xây cơ nghiệp... đìu hiu sớm chiều.

Trồng hoa - trồng rau - trồng tiêu
Cà phê ruộng lúa, và nhiều sắn khoai
Đời người lao động miệt mài
Cũng là cuộc sống... mấy ai chưa từng.

Giờ đây chúng tôi vui mừng
Trong một không khí, lẫy lừng vui tươi
Ai nấy cũng nở nụ cười
Chúc mừng nhà mới, đời người hằng mong.

Niềm vui chất chứa đầy lòng
Đầy ngôi nhà nhỏ, ngập trong ra ngoài
Cầu mong nhà mới phát tài
Làm ăn phát đạt, mua vài căn to !

11.2016
HOANGHAI







Thứ Tư, tháng 11 02, 2016

Nghiệp



Đời người quả thật lắm đắng cay
Vận mệnh sắp đặt... để đoạ đày
Mong cơn gió mát hồn thanh thản
Nhưng Nghiệp chưa dứt chẳng gặp may...

11.2016
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 10 30, 2016

Nhân Nghĩa


Sống đời phải giữ chữ NHÂN
Nâng niu chữ NGHĨA, dần dần sẽ quen
Chữ NHẪN phải được luyện rèn
TRÍ minh Giác Ngộ... sang hèn tại Tâm !

10.2016
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 10 28, 2016

Không Gì Mãi Mãi


Đương thời lắm bạc nhiều tiền
Anh em hoà thuận, bạn hiền đón đưa
Chưa kịp gọi ... người đã thưa
Đến khi thất bát... muối dưa chẳng còn...

Hiếm người một dạ sắt son
Chung tình tri kỷ, lên non xuống đầm
Mấy ai giữ trọn tình thâm
Lên Voi xuống Ngựa, âm thầm bên nhau.

Ngẫm đời muôn vẻ muôn màu
Nhìn đời mà thấy... nhói đau tim mình
Ngập chìm trong chốn ba sinh
Đua đòi danh lợi... nên tình nhạt phai.

Dù ta có sức có tài
Cũng không ôm trọn... miệt mài được đâu
Đến khi phước tận - đau sầu
Quay về trạng thái... ban đầu mà thôi.

Bởi trong cái cõi luân hồi
Vạn vật thay đổi, để rồi về không
Nếu ta biết cách gieo trồng
Phước Đức tăng trưởng, sẽ không đau sầu !

28.10.2016
HOANGHAI






Thứ Tư, tháng 10 26, 2016

Nương Tựa Tam Bảo



Có những phút.......... tâm ta bị xáo động
Bởi Tham Si... của giấc mộng đời thường
Khi tĩnh giấc.......... ta lại thấy xót thương
Nghiệp nối nghiệp... rãi đầy đường ta bước...

Có những lỗi....... nợ vay từ kiếp trước
Cũng có phần.......... ta tự rước đời nay
Nếu ta muốn... đời không còn đắng cay
Hãy Giác ngộ..... và quay về Nương tựa...

26.10.2016
HOANGHAI










Thứ Hai, tháng 10 24, 2016

Về Thái Nguyên



Về thăm Nương Bóng Bồ Đề
Một Câu Lạc Bộ, tràn trề tình thương
Người khuyết tật, từ bốn phương
Về đây hội ngộ... vấn vương tình đời...

Khi chúng tôi vừa tới nơi
Cảm nhận không khí, và hơi ấm nồng
Mọi người vui vẻ hoà đồng
Chia sẻ Phật Pháp... ngóng trông đợi Thầy.

Lần đầu mới tới nơi đây
Đoàn Hoa Nhân Ái, mang đầy nỗi lo
Nhưng được Chư Phật ban cho
Thầy được khoẻ mạnh, đắn đo tan dần.

Diệu Sen thắt chặt tình thân
Nét mặt rạng rỡ, mười phân vẹn mười
Phật tử niềm nở vui cười
Đón nhận lời Pháp... lòng Người hân hoan.

Cầu mong trên khắp thế gian
Hướng về Đạo Pháp, xua tan U phiền
Giữ tâm Chánh niệm - dịu hiền
Bồ Đề lớn mạnh... An nhiên trọn đời !

10.2016
HOANGHAI




Thứ Bảy, tháng 10 22, 2016

Miền Đất Khổ


Quanh năm nắng gió bão bùng
Đất cằn sỏi đá, miền trung gồng mình
Lũ lụt đến bất thình lình
Càn quét tàn phá... điêu linh dân nghèo...

Chiến tranh Bom đạn vèo vèo
Tan hoang nhà cửa, cheo neo phận người
Hoà bình tưởng được vui cười
Ngờ đâu tai hoạ... Trời + Người vẫn ban.

Cuộc sống đầy rẫy gian nan
Ngư dân Cá chết, khóc than kêu trời
Bão lụt đói rét rã rời
Thiên tai dồn dập... sống đời sao đây ?

Cầu mong mọi người đó đây
Hướng về khúc ruột, tràn đầy thương đau
Người người hãy nắm tay nhau
Đồng lòng xoa dịu, nỗi đau của đời...

22.10.2016
HOANGHAI







Thứ Sáu, tháng 10 21, 2016

Xa Hà Nội



Tôi xa Hà nội một buổi chiều
Lòng nghe lưu luyến biết bao nhiêu
Chuyến tàu đẩy lùi từng con phố
Lắng đọng trong tôi... một tình yêu !

10.2016
HOANGHAI

Thứ Năm, tháng 10 20, 2016

Nặng Nghiệp


Kiếp người quả thật quá gian nan
Khó khăn bệnh tật lắm cơ hàn
Nợ xưa trả hoài sao chẳng hết
Khổ tấm thân gầy... lòng nát tan...

Sám hối tu hành mong giãi nghiệp
Bệnh khảo đời hành chẳng dám than
Hành thiện tích đức cầu an lạc
Mong đời an vui ... hết cơ hàn !

20.10.2016
HOANGHAI




Thứ Ba, tháng 10 18, 2016

Thương Xót Miền Trung


Ông trời đày đoạ miền trung
Mỗi năm vài bận... sống chung lũ về
Dân nghèo đói rét tái tê
Hậu quả thảm khốc... nặng nề về sau...

Ruộng đồng mất hết hoa màu
Đời sống cơ cực, cháo rau chẳng còn.
Tìm đâu ra miếng ăn ngon
Mì tôm mấy gói... mỏi mòn đợi trông.

Cả làng nước ngập mênh mông
Nhấp nhô mái ngói, lam hồng vàng son
Nước từ trên núi trên non
Đổ về dồn dập, hỏi còn thứ chi...

Cầu mong ai cũng từ bi
Mỗi người một ít, đem đi giúp đời
Lá lành khắp ở mọi nơi
Yêu thương đùm bọc, khoảng trời miền trung !

18.10.2016
HOANGHAI








Chủ Nhật, tháng 10 16, 2016

Cớ Gì Thoái Lui



Khó khăn rồi cũng sẽ qua
Vui buồn sướng khổ... đó là hợp tan
Chứ nên chùn chí khóc than
Hãy vui vẻ sống... dưới làn gió sương...

Cuộc đời vốn dĩ vô thường
Sanh lão bệnh tử, con đường phải đi
Giàu nghèo cũng chẳng khác gì
Trở về cát bụi... vậy thì như nhau.

Mấy ai tránh khỏi khổ đau
Luân hồi vay trả, trước sau tùy người
Dẫu cho tài giỏi mấy mươi
Cũng không giữ được... nụ cười mãi đâu...

Nên ta chớ mãi âu sầu
Nhìn thẳng phía trước, ngửng đầu mà đi
Nổ lực mọi lúc mọi khi
Bền lòng vững chí... cớ gì thoái lui !

16.10.2016
HOANGHAI



Thứ Sáu, tháng 10 14, 2016

Không Phải Dễ



Nếu ta xoá bỏ Sân Si
Tinh tấn hành Đạo, quên đi Tham Sầu
Thì ta không còn lún sâu
Vào trong mê muội, bấy lâu ngập chìm...

Đời ai chẳng muốn kiếm tìm
Giàu sang phú quí, trái tim nồng nàn
Không phải chịu cảnh gian nan
Trọn đời trọn kiếp, chứa chan mặn nồng.

Nhưng đời Sắc Sắc Không Không
Có rồi lại mất ... như công Giã tràng
Nghiệp thì vẫn cứ đeo mang
Luân hồi vay trả... ngày càng nặng vai.

Nếu đời ai cũng như ai
Tin vào nhân quả, đúng sai tỏ tường
Đâu còn ngập chìm gió sương
Gánh chịu hậu quả... tai ương muộn màng.

Ta nên nương ánh Đạo Vàng
Tu Nhân Tích Đức, chuyễn sang tu hành
Sám hối tu sửa chân thành
Nghiệp xưa hoá giãi... An lành về sau !

14.10.2016
HOANGHAI







Thứ Tư, tháng 10 12, 2016

Tự Nhủ Lòng


Ta vẫn sống... vẫn thở đều mỗi phút
Mà sao ta... không thể trút hết buồn
Để tâm ta............. cứ lặng lẽ lệ tuôn
Bởi nhớ mãi... về cội nguồn "sự việc".

Hãy Buông bỏ... sống sao không hối tiếc
Hướng thiện rồi... tâm sẽ diệt Sân Si
Dưới Đạo vàng... ta cứ thẳng bước đi
Đời hết khổ... Tâm Từ Bi lớn mạnh !

12.10.2016
HOANGHAI




Thứ Hai, tháng 10 10, 2016

Đời Mong Manh



Giờ đây tóc đã pha sương
Ngộ Đạo hiểu được, con đường tử sanh
Vô thường cuộc sống mong manh
Sống đây chết đó... hư danh cuộc đời...

Nhiều khi buồn bả lệ rơi
Lặng nhìn cuộc sống, chơi vơi lạnh lùng
Đêm đêm nghe tiếng Thạch Sùng
Chắt lưỡi hối tiếc ... não nùng khổ đau.

Đời người muôn vẻ muôn màu
Nghiệp duyên phận số, khác nhau cam đành
Ta nên Sám hối tu hành
Tu Nhân Tích Đức, để dành hộ thân.

Có Phước ắt sẽ có phần
Gieo trồng giống tốt, dần dần xinh tươi
Kiếp sau nếu có làm người
Sẽ được hạnh phúc, vui cười trăm năm !

10.10.2016
HOANGHAI





Thứ Bảy, tháng 10 08, 2016

Theo Chân Hoa Nhân Ái



Trải qua một chuyến hành hương
Nhìn thấy thực tế, xót thương vô cùng
Nhiều người đau khổ não nùng
Tấm thân như một... bộ khung xương gầy...

Cuộc sống vất vả lất lây
Không hề biết được, mai đây thế nào
Có người chân thấp chân cao
Đi đứng không được... hỏi sao bằng người.

Nhiều em chỉ biết khóc cười
Đời sống vô thức, biếng lười uống ăn.
Khiếm khuyết thiếu hụt năm căn
Quanh năm suốt tháng, nằm lăn khóc nhè.

Có em tai không biết nghe
Mắt thì không có, chân què tay teo
Thân thể ốm nhóc ốm nheo
Đi đứng không được... nghiệp gieo kiếp nào?

Cầu mong Phật ở trên cao
Độ giúp trần thế, dạt dào niềm vui
Ai ai cũng được ngọt bùi
Hạnh phúc êm ấm... An Vui trọn đời !

08.10.2016
HOANGHAI







Thứ Ba, tháng 9 20, 2016

Như Hạt Cát



Tấm thân ta... chỉ như những hạt cát
Gió xua đi... rồi phiêu bạt nhân gian
Khi đủ duyên....... hội ngộ rồi lại tàn
Vô thường ấy... chuyện hợp tan qui luật.

09.2016
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 9 19, 2016

Đời Vô Thường



Nỗi buồn nào... rồi cũng sẽ qua đi
Đời Vô thường... chẳng có gì xa lạ
Kiếp làm người... đầy gian nan vất vã
Hãy tịnh tâm... và Buông xã buồn vơi !

09.2016
HOANGHAI


Thứ Sáu, tháng 9 16, 2016

Hồn Thu Với Lá


Từng cơn mưa đỗ rì rào
Xen lẫn trong gió... lao xao lá vàng
Mưa thu... như muốn nhẹ nhàng
Tràn qua phiến lá... úa vàng vuốt ve...

Gió luồn qua bức mành tre
Tiếng khua xào xạt, tựa nghe nhạc tình
Âm thanh còn mãi rung rinh
Dẫn hồn du ngoạn... mê linh giữa trời.

Đường thu vắng lặng lạ đời
Dường như nhường lối... lá rơi lạnh lùng
Cành cây bên đường rung rung
Như đang tiển biệt... lá cùng gió mưa.

Mây trời vội vã tiển đưa
Trôi nhanh một hướng, vẫn chưa chịu ngừng
Ông trời bất chợt rưng rưng
Chực muốn rơi lệ ... trên từng lối đi...

Thu ơi ... Rộng lượng từ bi
Đưa lá về với... A Di Phật Đà.
Cho đời hết cảnh xót xa
Vạn vật An lạc, Nhà nhà yên vui !

09.2016
HOANGHAI







Thứ Tư, tháng 9 14, 2016

Tiếng Tụng Kinh


Có những niềm vui, ở quanh đây
Ẩn trong tiếng Mõ, Tụng của Thầy
Đưa tâm ta về ... với tĩnh lặng
Hồn nhẹ như bay, giữa tầng mây.

09.2016
HOANGHAI

.

Thứ Ba, tháng 9 13, 2016

Vắt Chanh


Khi vắt hết nước trái chanh
Còn lại cái xác ... vứt nhanh cho rồi
Nghĩ mà đau xót ... than ôi
Sự đời bạc bẻo ... xa xôi lạ gì...

Mọi việc cũng đã qua đi
Giờ đây ngẫm nghĩ... đời thì vậy thôi...
"Vận nước"... ngày càng suy đồi
Bận lòng chi nữa... thôi ngồi tụng Kinh.

Cầu mong đất nước thái bình
Dân An Quốc thái, lòng mình thảnh thơi
Đức Tài cống hiến giúp đời
Không còn thảm cảnh, chơi vơi lạnh lùng.

Chanh kia hết nước vẫn dùng
Bào chế chữa bệnh, sát trùng bẩn dơ
Sạch trong không vết lu mờ
Thoả lòng ta muốn... ta chờ xưa nay !

13.09.2016
HOANGHAI

Chủ Nhật, tháng 9 11, 2016

Tâm Bình Diệt Khổ


Không thương không giận không hờn
Không thù không ghét, tốt hơn cho mình
Ngày đêm Niệm Phật tụng Kinh
Năng làm việc Thiện, tâm bình lòng An !

Trú thân giữa chốn trần gian
Tham- Sân- Si- Hận, miên man một thời
Giờ đây ngoãnh lại nhìn đời
Thấy rõ thực tại... tìm nơi an lành.

Chuông ngân dập tắt đua ganh
Gõ kêu thúc dục, hãy nhanh quay về
Bài trừ xoá bỏ Si Mê
Thành tâm nương tựa, Bồ đề Quy Y.

Hành thiện gieo mầm từ bi
Phước Đức tăng trưởng, bước đi vững vàng
Lòng an tâm sẽ nhẹ nhàng
Không buồn không khổ... thiên đàng là đây.

11.09.2016
HOANGHAI