Thứ Hai, tháng 7 27, 2015

Nỗi Nhớ Đằng Đẵng


Tìm về ký ức năm xưa
Lòng nghe ấm lại, như vừa hôm qua
Thủa ấy... có Mẹ có Cha
Hạnh phúc ấm cúng, cả nhà đều vui...

Chợt nghe buồn tủi ngậm ngùi
Còn đâu năm tháng, ngọt bùi ấm êm
Chỉ còn nỗi nhớ hằng đêm
Trằn trọc đằng đẳng... gối mềm lệ sa...

Mồ côi không Mẹ không Cha
Lòng con buồn nhớ, xót xa não nùng
Nhiều đêm mơ tưởng mông lung
Mong có Cha Mẹ... sống cùng chúng con...

Giờ đây Cha Mẹ chẳng còn
Sinh Lão Bệnh Tử... lối mòn phải đi...
Nhớ thương chẳng mang lại gì
Đời ai tránh khỏi... biệt ly vô thường... !

27.07.2015
HOANGHAI

Không có nhận xét nào: