Thứ Bảy, tháng 1 31, 2015

Quay Về Tam Bảo


Nữa đời tóc đã bạc màu
Vượt qua sóng gió... về sau trưởng thành...
Giờ đây tóc chẳng còn xanh
Tìm về Bến giác... An lành cõi Tâm...

31.01.2015
HOANGHAI

Nỗi Nhớ Lặng Thầm



Cuối năm gió lạnh lại về
Người người bận rộn, chẳng hề nghĩ ngơi
Còn tôi nhìn về cuối trời
Với bao nỗi nhớ... một thời ấm êm...

Xa quê thương nhớ ngày đêm
Mất Cha mất Mẹ... lòng thêm nghẹn ngào
Đôi khi lệ chợt dâng trào
Lòng đau quặn thắt... vì sao thế này ???

Đời người nào ai có hay
Mỗi cây mỗi cảnh, đắng cay âm thầm
Bởi trong cái nghĩa tình thâm
Nếu ta quý trọng... cõi Tâm nhớ hoài...

Giờ đây dưới chân Phật Đài
Nguyện cầu Cha Mẹ, theo Ngài về Tây
Giải thoát nghiệp khổ đó đây
Niết Bàn cõi Phật... vui vầy Thiên thu...!

29.01.2015
HOANGHAI

Thứ Tư, tháng 1 28, 2015

Ta Bà Rối Rắm


Ta bà khổ ải đáng thương
Cảnh đời vô số... tai ương khốn cùng
Người thì bệnh tật não nùng
Kẻ thì gian khó, mịt mùng khổ đau...

Lòng người lại chẳng giống nhau
Ham mê đủ thứ, sắc màu lợi danh
Giàu sang nhưng vẫn chưa đành
Lòng tham vô đáy... trở thành tội nhân...

Đôi khi quên cả tình thân
Vì tiền tạo nghiệp, xa gần nào hay
Mai này tay cũng trắng tay
Trở về cát bụi... đắng cay muộn rồi...

Quay về Tam Bảo đi thôi
Nếu không sẽ trể, đứng ngồi không yên
Hãy buông danh vọng U phiền
Tu Nhân Tích Đức... Phước liền nẩy sanh ...!

26.01.2015
HOANGHAI

Thứ Sáu, tháng 1 23, 2015

Luân Hồi Khổ Ải


Con người phận số an bày
Sanh Lão Bệnh Tử, ngưỡng này phải qua
Thành tâm tu niệm Di Đà
Tu Nhân Tích Đức... vậy là sẽ an...

Khi già bệnh tật héo tàn
Không ai thoát khỏi, hợp tan cõi trần
Nếu không biết cách tu thân
Nợ nần truyền kiếp... xoay vần khổ đau.

Phật Pháp là phép nhiệm màu
Giúp ta Tu Sửa, để mau an lành
Đến khi nhắm mắt lìa cành
Thoát vòng Sanh tử, đạt thành ước mơ...

Mong sao ngay từ bây giờ
Người người hướng thiện, vô bờ Từ bi
Giã từ Tham Hận Sân Si
Nẻo về Cực lạc... chọn đi đúng đường...!

22.01.2015
HOANGHAI







Thứ Tư, tháng 1 14, 2015

Do Đâu Ta Khổ


Quanh ta đầy rẫy bất bình
Nếu Tâm không tịnh, thì mình khổ đau
Phật Pháp là phép nhiệm màu
Hãy tìm tới nhé ... để mau thanh nhàn...

Trần gian lắm cảnh cơ hàn
Người thì bệnh tật, thân tàn như ma
Kẻ thì tâm trạng xót xa
Tiền tình danh vọng... sinh ra đau buồn.

Biết bao cảnh khổ lệ tuôn
Ai mà kể xiết... cội nguồn do đâu
Làm sao đếm hết nỗi sầu
Giữa dòng đời chảy, nông sâu khó lường.

Con người có yêu có thương
Có tình ruột thịt, có đường tình duyên
Có thêm tham vọng kim tiền
Có luôn những kẻ... đảo điên hám giàu...

Nếu không tu sửa cho mau
Nợ nần chồng chất, khổ đau rã rời
Buông Xã sẻ được thảnh thơi
Tu Nhân Tích Đức... cho đời mai sau...!

11.01.2015
HOANGHAI

Thứ Hai, tháng 1 05, 2015

Muốn An Phải Sửa


Khi ta buông bỏ Sân Si
Lòng ta thanh thản... bước đi nhẹ nhàng
An vui dưới ánh Đạo vàng
Biết sai thì sửa ... muộn màng chi đâu...

Cuộc đời là một bể dâu
Phận người khổ ải, nông sâu khó lường
Xoay vòng sanh tử vô thường
Khổ đau chồng chất... gió sương bụi trần.

Bỏ Tham diệt trừ tánh Sân
Gieo trồng phước đức, giữ thân an lành
Đã biết Tu, chẳng đua ganh
Nuôi dưỡng tánh thiện, để dành phước ân...

Giảm bớt gây nợ xa gần
Gắng công Tu Sửa, dần dần sẽ an
Mai này khi rời trần gian
Lạc Quốc An hưởng... Phật ban phước lành...!

05.01.2015
HOANGHAI